Những ông bố chồng xấu tính và tàn nhẫn
Hai năm sau khi kết hôn, Phượng, 27 tuổi, sống trong ức chế vì mâu thuẫn với bố chồng. Dù có con nhỏ, cô luôn lo lắng và ghét ông do tính cách khó tính và gia trưởng. Mỗi bữa cơm, dù mẹ chồng rất khéo tay, vẫn bị ông chê bai không ngừng. Phượng và mẹ chồng mất nhiều thời gian chuẩn bị nhưng không thể làm ông hài lòng. Căn phòng của vợ chồng cô cũng bị chê vì có chút bừa bộn do có con nhỏ, khiến Phượng cảm thấy mệt mỏi và áp lực.
Cháu thường bị ông chồng chửi nếu để quên quần ở phòng khách, ông luôn châm chọc từ sáng đến tối, thậm chí cả khi chăm con. Mỗi lần cho con ăn, cháu đều bị ông soi mói, khiến cháu chỉ biết lẩm bẩm trong miệng mà không dám lớn tiếng. Nhiều đêm, chỉ cần nghĩ đến lời chỉ trích của ông là cháu lại khóc. Chồng cháu thì luôn bênh bố. Ông thường lên phòng vợ chồng cháu để ý từng chi tiết nhỏ, không chào hỏi khi cháu về. Khi cháu xin về quê, ông cũng hỏi bóng gió, mặc dù vợ chồng cháu chỉ về đó 4-5 tháng một lần.
Người phụ nữ trẻ cảm thấy khó chịu khi về nhà bố mẹ đẻ, vì hôm sau trở về lại bị bố chồng tỏ thái độ khó chịu. Cô kêu ca rằng làm dâu thật khó khăn, thường xuyên phải chịu đựng lời châm chọc của bố chồng khiến cô nhiều đêm ôm con khóc. Chồng cô bênh vực bố chồng, khiến cô cảm thấy ngột ngạt nhưng không dám tâm sự với ai, vì lo sợ lời nói của mình sẽ đến tai bố chồng. Cô muốn ra ở riêng nhưng chồng không đồng ý. Tương tự, Huyền, 28 tuổi, cũng phải chịu đựng sự chửi mắng của bố chồng từ khi về làm dâu. Sau hơn một năm, tình hình không cải thiện, khiến Huyền cảm thấy không thể tiếp tục sống cùng bố chồng, nhất là khi mẹ chồng đã mất.
Bố chồng Huyền có tính cách khó chịu, hay soi mói và chửi bới con dâu bằng những lời lẽ thô tục. Trong thời gian mang thai, ông còn thúc giục Huyền bỏ thai vì cho rằng gia đình chưa đủ điều kiện. Ông không hề hỏi thăm hay quan tâm đến Huyền và cháu, thậm chí còn gây khó dễ khi chồng Huyền muốn làm giấy tờ cho con. Huyền cảm thấy ức chế và không thể hiểu nổi tâm lý của bố chồng, bên cạnh đó, cô cũng không chịu nổi khi ông liên tục đặt điều về gia đình thông gia.
Huyền thường bị bố chồng nói xấu với gia đình mình. Ông thường gọi điện cho bố Huyền và chê bai cô, thậm chí còn lôi cả bố mẹ Huyền ra để chửi bới, coi thường gia đình cô vì nghèo. Mặc dù Huyền rất tức giận và muốn phản kháng, nhưng chồng cô không cho phép. Huyền cảm thấy tủi thân vì phải chịu đựng một người bố chồng như vậy.
"Đành phải chịu đựng."


Source: https://afamily.vn/nhung-ong-bo-chong-ban-tinh-va-doc-ac-20140605081314838.chn